Chào các mẹ, em là thành viên mới tham gia diễn đàn


Em ở tuyên quang.hai vc em mới lấy nhau được 1 tháng trước tết và quyết định thả luôn, vui mừng sao vì vừa thả thì em có luôn. Thấy kinh chậm 1 tuần em liền đi mua que thử ngay thì lên 2 vạch. Mừng rơi nước mắt, chân tay bủn rủn vì không tin vào mắt mình nữa, đến nối k tin được ngày hôm sau đi làm mua thêm 3 cái bút nữa về thử đều lên 2v.Tối hôm sau vc đưa đi siêu âm 2d thì bác sĩ bảo chưa thấy rõ thai trong tử cung đâu, chỉ thấy hình ảnh giống túi thai, niêm mạc dày, không có dịch lạ bất thường. bác sĩ hỏi là em kinh có đều không, thú thật thì kinh em không đều, mỗi tháng lại lùi đi tầm 3,4 ngày so với kì trước nên bác sĩ nói do thai của em còn quá bé nên chưa thấy đợi 1 tuần sau quay lại siêu âm. Cũng vào cuối năm công việc của em lại rất bận báo cáo rồi đi các xã. Em làm địa chính mà cơ quan lại cách nhà 20 cây, đường xấu lắm các mẹ ạ, Đang đi làm thì em thấy 1 giọt máu màu hống thôi, lo gọi diện cho mẹ chồng thì mẹ bảo có thể là do máu báo theo dõi xem nếu ra nữa thì đi khám còn k thì chắc là máu báo thôi. cả ngày hôm đấy em k thấy ra máu nữa. Vẫn đi làm bình thường vẫn dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị tết nhất. Đến 2 hôm sau em thấy ra máu đỏ tươi phải dùng BVS hàng ngày, lo lắng muốn về đi khám ngay mà đang ở trong xã k về kịp. đến tối thấy ra nhiều hơn nhưng k đau bụng gì cả thi thoảng râm ran mấy giây thôi lại hết hai vc đi khám thì vẫn chưa nhìn thấy thai về TC, hai vc lo sợ chửa ngoài TC nhưng bác sĩ khám không thấy dịch lạ bất thường, niêm mạc dày, thấy trong tử cung có hình ảnh giống túi thai, xét nghiệm beta HCG là 85,86. bác sĩ chuẩn đoán em có thai và đang bị động thai sớm cho uống thuốc dưỡng thai, nội tiết và tiêm bắp 5 ngày để giữ thai. Nhưng thật không may đến ngày thứ 2 em tiêm thì vừa tiêm xong bụng đau quặn lên và ra máu như đến kỳ kinh, linh cảm mách bảo em không giữu được con. Ra tết em mới đi khám lại được thì được biết em bị sảy thai tự nhiên. Sau khi bị sảy thai em có hiện tượng bị viêm nhiễm nhẹ, được bác sĩ cho thuốc đặt 10 ngày, sau hơn 1 tuần lại thấy ra khí hư màu trắng không mùi ạ hay là do em sắp đến kỳ.


Hai vợ chồng buồn lắm, nhưng chồng vẫn an ủi động viên, mẹ chồng tầm bổ cho trong thời gian kiêng kị để sớm có con về với bố mẹ


Các mẹ có kinh nghiệm giúp em cho em ý kiến về chế độ ăn uống gì, bổ sung những gì, kiêng kem QH trong bao lâu thì là tốt nhất để tử cung hồi phục ạ. Hiện tại em đang uống thuốc bắc và uống nature made hàng ngày, ăn nhiêù cam và tập thể dục ạ.


Còn một chuyện buồn và em cũng lo hơn đó là chồng em. chồng em tuổi Bính Dần mong có con lắm, nhưng em được biết chồng em có vong theo 2 vong liền đều là trẻ con và đều là con của chồng em. Gia đình bên em lo lắm, em thì không biết rõ về chuyện tâm linh cho lắm nên lo sợ ảnh hưởng đến mình. Mong các mẹ có kinh nghiệm cho em lời khuyên với ạ