Học sinh lớp 2 bây giờ chơi với nhau bằng bạo lực.
:( Chả hiểu tụi nhỏ bây giờ đi học chơi với nhau như thế nào mà toàn dùng bạo lực nhỉ? Chơi với bạn gái cũng bị bạn trai đánh vì cái tội: đó là bạn của tao, tao thích bạn ấy và đã hôn bạn ấy rồi, chơi với bạn trai thì mày có đồ chơi đâu mà theo tao làm gì, chúng nó bây giờ chơi theo nhóm, đứa nào yếu thế là bị chúng ăn hiếp và không cho chơi. Học sinh lớp 2 đấy ạ. Nhà mình có phụ huynh nào có con giống trường hợp này thì cho mình xin vài ý kiến với nhé.
- Thứ nhất: có nên cho con mang theo đồ chơi đến trường như chúng bạn mặc dù cô giáo không cho.
- Thứ hai: Không chơi với những bạn thích dùng bạo lực hay là cho con đi học võ để tự vệ hoặc đánh trả.
- Thứ ba: không chơi với những bạn như thế và ngồi chơi một mình trong giờ ra chơi hoặc xuống thư viện đọc truyện, mà đọc truyện riết rồi cũng chán.
- Thứ tư: chơi cùng chúng bạn và đồng ý với một số quy định mà nhóm bạn đưa ra và phải phục tùng một đại ca nào đó trong nhóm vì hắn mạnh và bạo lực nhất.
Ôi, 7 tuổi, lứa tuổi lớp 2 mà giờ nó thế đấy cả nhà ạ.