Bé Na nhà mình từ hồi đi học mẫu giáo rất hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng mình cũng cho bé đi học múa ở nhà văn hóa. Từ hồi chuẩn bị cho bé đi lớp 1, mình đã lên tinh thần cho bé trước rồi (lo bé sợ khi thay đổi môi trường), dẫn bé đến trường mới 1,2 lần cho bé quen. Từ bữa đó, bé cứ liên tục mè nheo: con thích học ở trường mẫu giáo hơn, bố cho con học ở trường mẫu giáo đi, con không đi học lớp một đâu. Bé luôn tìm lý do này nọ để trì hoãn việc đi học, cô giáo mầm non nói: dạo này bé hay đánh bạn trong lớp, cãi lời cô, nhiều lúc lại im im không nói không rằng.


Mình lên diễn đàn, đọc mấy bài về chuẩn bị vào lớp 1 cho bé, toàn thấy các mẹ bàn về chuyện chọn trường, đi học thêm.


Mẹ nào có con gái chuẩn bị vào lớp 1 giúp mình với.