Con tớ đi học lớp 1, hôm trung thu nhà trường có mời đoàn ca nhạc về biểu diễn văn nghệ, nhưng trời mưa nên các cô cho cac bé đứng ở hành lang và lan can xem chứ không ra sân được. Con nhà tớ đứng không biét thế nào mà bị bạn xô ngã xuống sân, đập mặt xuống bồn hoa, bị sứt mí mắt khâu 9 mũi. Cô giáo sơ cứu tại trường, xong gọi tớ đến, tớ đưa con vào viện nhi khâu. Tối đó cô giáo có gọi điện hỏi han và giải thích chuyện con ngã, dặn lấy giấy tờ hồ sơ điều trị về để thanh toán bảo hiểm. Sau đó cô có gọi cho mẹ bạn xô con tớ, mẹ bạn ấy cũng gọi điện cho tớ hẹn tối nay đến nhà thăm. Con tớ sau khi khâu vẫn đi học bình thường, chỉ có trưa tớ đón về nhà cho bé ăn để đảm bảo ăn kiêng cho vết khâu không bị lồi. Mỗi sáng tớ phải đưa con đến phòng khám để thay bông, nó rất đau và khóc suốt.


Tớ trình bày hơi dài dòng nhưng chi tiết tất cả là như thế để nhờ mấy mẹ tư vấn hộ tớ vấn đề này. Chả là mấy hôm nay có ng đến thăm ai cũng bảo là phải báo với nhà trường, với cô hiệu trưởng có trách nhiệm vì con bị ngã trong giờ học. Tớ thì đang ngại cô giáo, vì cô vốn đã rất khắt khe với con tớ, hay đánh bé vì bé viết chữ không đẹp, không biết vẽ hình... nên nghĩ lên nói thế cô càng ghét và đì nó hơn, mà tớ thì không thể chuyển trường hay chuyển lớp cho con. Các mẹ giúp mình nên xử lý vấn đề này như thế nào? Giúp tớ nhé, tớ đang đau đầu về vụ này quá.