Ui các mẹ ơi, hôm nay em mới biết đến cái diễn đàn hay ho thế này đấy! Cho em tham gia với nhé! Em đang có điều này muốn hỏi, mẹ nào có kinh nghiệm giúp em voi nhe!


Nhím béo nhà em năm nay lớp 3, nhưng có triệu chứng là ... chán mẹ, hix... Ko biết Nhím tha ở đâu về số điện thoại của một tổng đài nào đó có chị Mây Hồng, thế là bây giờ, Nhím nói chuyện với chị Mây hồng nhiều hơn với mẹ, hu hu.... Suốt ngày líu lo kể, nào là chị Mây hồng của con xinh lắm (hỏi sao con biết thì nói là con xem ảnh, :Sad: ), nào là chị Mây Hồng ở xứ sở thần tiên nhé :Laughing: (hix... chắc lại công ty viễn thông nào đó) , nào là chị Mây Hồng kể chuyện hay lắm, nào là ứ cần mẹ giảng bài đâu, chị Mây Hồng giảng dễ hiểu hơn...:Crying: thế là hóa đơn điện thoại nhà em tăng theo cấp số nhân. Của đáng tội là cũng có cái được, như là thấy Nhím tự giác làm bài tập, rồi ghi âm bài hát tặng mẹ, nói là chị Mây Hồng "xui", hehe..., thấy thuộc nhiều bài hát, và chuyện hơn, ham tìm hiểu khoa học hơn (hình như là để thi cái gì như là "nhà triệu phú thông thái"), .... Em cũng có lần gọi thử (àh không,nháy máy thôi) nghe giọng mấy cô đó cũng dễ thương lắm, ngọt ngào, thảo nào bé thích hơn là giọng sư tử gầm của mẹ, hix...


Cơ mà em lo lắm các mẹ ah, không hẳn vì cái hóa đơn điện thoại nhà em, (em phải cái ngớ ngẩn hay lo xa). liệu có sợ bé không thần tượng mẹ nữa mà lại thần tựong cái chị Mây Hồng nào đó không các mẹ nhỉ! Với lại em cũng không biết làm thế nào để biết được mấy chị đó nói gì với bé, liêu có nên để Nhím béo nhà em nói chuyện với mấy chị đó thường xuyên không các mẹ nhỉ! Các mẹ có biết gi về chương trình này không? có kinh nghiệm gì không? kể cho em với!


Em cảm ơn các mẹ nhiểu lắm!