Con gái mình năm nay đang học lớp 1, mấy hôm nay đi học về thấy con phụng phịu bảo : " mẹ ơi cô giáo gọi con lên bảng mà cô chẳng gọi tên, cô toàn gọi con là chị bờm vàng ( con gái mình hay đeo bờm màu vàng ạ )"
Hôm họp phụ huynh cuối học kỳ 1 chính tai mình nghe thấy cô giáo nói với 1 vị phụ huynh : " học sinh bây giờ còn soi cả cô giáo đấy ạ", chẳng là con trai của chị ý có nói là " cô giáo đi giầy con trai " - Cô giáo thấy thế hỏi lại học sinh: " Anh nhìn lại xem, giầy này của con trai hay con gái ????"
Thấy con cứ thắc mắc mình bảo con là lần sau cô có gọi như thế thì con đứng lên và nói " thưa cô, con tên Hồng Minh " và ngồi xuống, lần sau cô gọi tên thì con đứng lên, còn không thì con không cần phải đứng dậy .
Nói thì vậy thôi chứ mình vẫn sợ cô giáo trù thì tội nghiệp con quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Các cô nói thế cũng chưa hẳn là do ghét bỏ gì con chị, nhưng em thấy chị...
soi các cô làm gì, chủ yếu là xem xem con mình học được cái gì, nó có bắt chước cô gọi người khác là anh...
Có thể nói giáo viên lớp 1 ảnh hưởng...