Các mẹ thấy trường quốc tế ở Hà Nội hay dở thế nào, comment cho mình với nhé.
Mình định nói về hai vấn đề: cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục.
Về cơ sở vật chất, chắc chắn là hơn đứt trường công lập. Nhưng đương nhiên những thứ này con mình phải được hưởng, vì bố mẹ bỏ ra một số tiền gấp nhiều lần con đi học trường công.
Về chất lượng giáo dục: Giáo viên tiếng Việt, mình không bàn nhiều. Nhưng giáo viên nước ngoài thì thật đáng phải suy nghĩ.
Con mình cũng đang học "trường quốc tế" - một trường đang được xây dựng để thành trường lớn nhất miền Bắc, bản thân mình cũng làm việc trong một công ty với nhiều chuyên gia giỏi từ Mỹ, Anh và Đan Mạch. Vì vậy việc đánh giá sơ qua trình độ và con người (nói về loại người có văn hóa và giáo dục hay không) của người nước ngoài mình cũng có ít nhiều kinh nghiệm.
Mình thấy giáo viên người nước ngoài của trường con mình thật tệ: Thầy giáo đi đến trường mà đeo khuyên tai, mặc quần gin bó, áo đỏ chót, tóc vuốt keo dựng ngược. Một thầy khác thì trông không khác gì xe ôm: quần vải mềm nhăn nheo, áo sơ mi cộc tay không là, chân đi dép tông mòn vẹt. Cô giáo thì khinh khỉnh. Nói chuyện với giáo viên người Việt thì nhát gừng, liếc xéo. (mình nói thật là mình ngồi bên cạnh chứng kiến cái lối cư xử ấy mình chỉ muốn vả - xin lỗi mọi người). Mình hỏi một thầy giáo khác có tuổi và trông đứng đắn nhất ở đấy: "sao mày lại chọn trường này để làm việc?" , thầy nhún vai: " ôi, vì nó gần nhà tao nhất, tao đỡ phải đi xa" - choáng.
Trước đấy mình cũng đã tham khảo nhiều "trường quốc tế" khác. Tình hình chung về giáo viên nước ngoài ở các trường này cũng tệ hại. Mình cho rằng trong các "trường quốc tế" ở Hà Nội - ngoài trường UNIS ra, đến 70% giáo viên không đủ trình độ và tư cách để dạy con chúng mình.
Làm thế nào đây nhỉ. Chẳng lẽ cho con quay về trường công lập thì tội quá (con mình đúng tuyến thì sẽ học ở Quang Trung- quận Hoàn Kiếm). Học "trường quốc tế" thì chỉ sợ con mình bị ảnh hưởng bởi rác rưởi nước ngoài mất.
Mẹ nào thấy tương lai tươi sáng hơn cho mình biết đi.