Con trai mình sinh năm 2003 năm nay học lớp 5 và con định thi vào trường chuyên Amstecdam. Con học thêm từ hè năm lớp 4 lên lớp 5. Ban đầu thì học thầy Điệp ở Unix, nhưng do xa quá nên con chuyển về Học mãi. Ở Unix con học lớp Giỏi 1, ở Học mãi con học lớp A0. Tình hình là vừa rồi Học mãi có thi thử đến bài thứ 4 trên 7 bài rồi con chỉ được tầm 20-22 điểm/30. Mẹ e rằng con trượt vì không ngờ năm nay các con học giỏi quá có 1000 bạn thi thử mà số lượng các bạn trên 20 nhiều quá. Năm ngoái thấy bảo có 4000 bạn thi Am và lấy 200 bạn, điểm chuẩn là 16.5. Nhưng năm nay e rằng đông hơn vì con dê vàng này nhiều lắm mà điểm thi thử của dê vàng này lại cao đột biến so với các năm trước.


Tình hình là có vẻ con đi học như vậy là hơi muộn. Nhưng trước đó con lại chẳng có gì nổi trội nên gia đình o có ý định cho con thi Am, mãi đến cuối năm lớp 4 con mới thực sự khá lên một chút, nhưng phải công nhận là nhờ thầy Điệp - GV trường Am dạy toán mà con giỏi bật hẳn lên. Nhưng văn con chưa tìm được sư phụ thích hợp nên khá khó khăn vất vả với môn này. Nghe nói cô Xuân Thân giỏi và hay lắm nhưng con không học được buổi của cô vì trùng.


Các mẹ có mẹ nào đã cho con thi, sẽ cho con thi chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với ạ.