Căng ! Căng ! Các bố mẹ ơi, có đúng là học sinh cấp 1 học chính khóa cả ngày không ạ ?
Em đang tìm hiểu các trường để cho con vào lớp 1, nghe nói học sinh phải học chính khóa cả ngày, sáng mấy tiết, chiều mấy tiết. Tối còn có bài về nhà nữa. Chưa kể bài tập cuối tuần khoảng chục bài. Mỗi lần ôn học kỳ khoảng hai chục bài. Ôi, thế thì các con phải học cả sáng, cả chiều, cả tối ư ? Còn gì là tuổi thơ nữa ? Học căng như thế thì vào đầu được cái gì ạh ? Liệu chúng ta có học được như thế không mà ép trẻ con nhiều thế ? Yêu cầu của bộ giáo dục kinh khủng thế hả các chị ơi ? Một chị còn cho biết, có lần cô giáo cho bé lớp 1 bài tập viết về nhà cuối tuần là 6 trang giấy, chưa kể toán. Các bố mẹ nào có con đang học lớp 1 thì giúp em với, em lo đến chết mất thôi. Sự thực là thế nào các bố mẹ ơi ??????