Cả tuần nay cho con đi học mà con khóc, mẹ khóc.Nghĩ đến con khóc mà thuơng ghê, có mẹ nào đang cùng tâm trạng này ko? đến cty làm mà toàn nghĩ đến con ở lớp thôi.Lớp 53 cháu khóc nhu chim vỡ tổ, 2 cô giáo dõ ko xuể. Chán quá cơ, ai cũng bảo phải khóc 1 thời gian, chẳng biết bao lâu thì quen, đứa này nhìn đứa kia khóc thì lại khóc theo luôn, nước mắt+ nước mũi khóc mãi như thế thì ốm mất thôi? nghĩ mà chỉ muốn đón con về luôn. Các mẹ ơi, phải cố nén lòng chứ biết làm thế nào nhỉ?:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Cu con nhà mình hôm nay đi trẻ buổi thứ 2. Hôm qua còn vui vẻ chơi...
Ngày nào mình cũng vào trang này. Thế mà hôm nay mình mới đọc bài của mọi người. Mình cũng vừa cho con đi trẻ. Con mình được...
Con nhà e đi học thì có vẻ ổn, trừ vụ ốm đau (10 ngày ở trường thì 2 tuần ở nhà vì ốm) , chỉ khóc một...
Ngày nào NM cũng đi taxi đi h...