Các mẹ ơi, có mẹ nào có con cực kỳ lười ăn, khó cho ăn, có khi ở nhà chẳng ăn tí cơm cháo nào mà đi học lại ăn khá hơn ko? Con tớ 20 tháng, lười ăn lắm, lại mải chơi nên rất khó cho ăn, tớ muốn cho con đi nhà trẻ cho có tập thể, biết đâu lại a dua chịu ăn, nhưng lại lăn tăn nhỡ đâu khó ăn quá cô cho nhịn đói thì khổ, ở nhà mẹ cho ăn mà còn muốn đánh đòn nữa là.
Cái thứ 2 là đến giai đoạn này bắt đầu có hiện tượng nhõng nhẽo, quấy mẹ, ăn vạ, bướng... k hiểu đi học các cô có rèn cho ngoan hơn đc ko? Ở nhà cũng nghiêm khắc với con rồi nhưng cứ có mẹ ở nhà là lại nhiễu.
Các mẹ cho tí kinh nghiệm để lấy dũng khí cho con đi trẻ đi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Con mình cũng tên Duy, cũng còi, cũng đang 20 - 21 tháng
Nhưng dạo này bám mẹ kinh khủng,...
Con mình...
Mẹ nào có kết quả khả quan thì báo cáo lên đây đi cho em lấy dũng khí để con em đi bộ đội cái.
E đang...
Tình hình là ông bà ở nhà sắp bó tay với con mình rồi, ăn thì ít, cho đc vào mồm thì lè ra, suốt ngày...
Bé nhà em bắt đầu ăn cơm từ lúc...