Thành phố cần thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2018.


Chào các chị, em và các bạn trên diễn đàn.


Lời đầu tiên em muốn nói là em xin lỗi các chị, em và các bạn vì em là nam mà tham gia vào diễn đàn này của các chị.


Điều thứ 2 là em gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các chị, em và các bạn trên diễn đàn.


Còn đây là 3 vấn đề em gặp phải:


1) Anh ruột và chị dâu của em đã có 2 đứa con. đứa lớn nhất được khoảng 36 tháng tuổi và đứa nhỏ nhất khoảng 22 tháng tuổi.


Cả 2 đứa nhỏ nhất và đứa lớn nhất này mỗi lần muốn cái gì là phải đòi cho bằng được. Tụi nó đòi cái gì mà không được cha mẹ đáp ứng (do nhu cầu của 2 cháu là không đúng) là khóc dữ lắm và tỏ vẻ khó chịu, hung dữ khi ba và mẹ tụi nó không chịu đáp ứng nhu cầu của tụi nó. Cứ mỗi lần chuyện như vậy xảy ra là anh, chị của em phải tỏ ra hung dữ, dọa nạt tụi nó. Nhưng mỗi lần anh, chị của em dọa nạt tụi nó thì tụi nó càng khóc nhiều hơn. Cứ mỗi lần em nhìn thấy cảnh tượng tụi nó khóc lóc nhiều do bị dọa nạt như vậy thì trong lòng em rất là xót xa. Nhưng các anh, chị của em và bản thân em nữa không biết phải làm gì trong trường hợp này.


Em xin các chị, em và các bạn trên diễn đàn đưa ra giải pháp tránh trường hợp trẻ khóc đòi thứ này, thứ nọ không hợp lý như trên và đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề, cách đối trị khi trẻ khóc đòi các thứ không hợp lý như trên để em giúp anh, chị của em và sau này khi em có con thì em không gặp trường hợp này.


2) Đứa con lớn nhất của anh, chị em có cái tật ngộ lắm. Mỗi tối, nếu muốn nó đi ngủ thì anh, chị của em phải chịu khó chở bé đi một vòng ngoài đường rồi mới chịu ngủ. Và khi cứ mỗi lần nó về nhà sau khi được cha mẹ của nó chở đi một vòng ngoài đường là nó ngủ thiếp đi trên tay chị dâu của em hà. Con nít sao mà cứ đòi thứ này thứ kia hoài vậy. Haiz. Em xin các chị, em và các bạn trên diễn đàn chỉ em cách khắc phục tình trạng và cách tránh tình trạng bé đòi đi một vòng ngoài đường rồi mới chịu ngủ như vậy vì nếu cứ như vậy hoài thì tốn xăng nhiều lắm và em cũng không muốn gặp phải tình trạng này khi sau này em có con.


3) Em sắp phải đi dạy anh văn trong 1 trung tâm ngoại ngữ và trong trung tâm này có lớp anh văn dành cho trẻ em dưới 5 tuổi và một số lớp anh văn dành cho các đối tượng khác. Em thì chỉ có thể dạy anh văn cho các em học viên thấp nhất là 18 tuổi mà thôi. Em tính nhận dạy luôn lớp anh văn cho các em dưới 5 tuổi vì nếu em dạy được thêm lớp đó thì em có thêm thu nhập. Nhưng có vấn đề là em không biết cách dạy các bé dưới 5 tuổi. Tình hình em nêu ở vấn đề đầu tiên là một ví dụ điển hình đó các chị em ạ. Nay em xin các chị, em và các bạn trên diễn đàn cách dạy anh văn và đạo đức cho bé dưới 5 tuổi (nhất là cách tránh trường hợp ở vấn đề đầu tiên xảy ra và cách đối phó với vấn đề đầu tiên của em)


Một lần nữa, em xin gửi lời chúc sức khỏe đến các chị, em và các bạn trên diễn đàn



Thành phố cần thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2018


phuctan99