Chào các mẹ!


Bé Hin của mình năm nay 4 tuổi, đi học một trường tư thục ở quận HBT, Hà Nội. Chỉ một tuần sau, con khóc ngằn ngặt mỗi khi đến trường và nhắc đến cô giáo là tỏ ra sợ hãi vô cùng.


Con vốn ăn chậm, nhưng khi doạ cô giáo ở ngoài cửa, con nuốt vội nuốt vàng, nuốt không kịp nhai, nuốt trong nước mắt, có khi vừa nuốt vừa muốn nôn ra.


Mới hôm qua, trong khi tắm cho con, mình phát hiện tai con tím bầm. Đưa tay ra kiểm tra con nghiêng đầu né tránh. Chạm vào tai là con khóc. Mình hỏi thì con kiên quyết không nói. Hứa với con là không cho con đi học nữa thì con mới bảo, cô giáo chủ nhiệm toàn véo tai nếu con ngậm, không chịu ăn. Trưa nay là vì con... nôn nên cô giáo véo tai đau lắm.


Hôm nay gia đình có đến gặp cả cô giáo của con. Nhưng cô kiên quyết phủ nhận.


Kể chuyện với chị dâu mình ở Vũ Ngọc Phan thì chị ấy bảo lớp cu Bi nhà chị ấy, cô giáo không chỉ véo tai, mà còn đánh vào gan bàn chân của học sinh để không để lại dấu vết; bắt các con đội ghế lên đầu nếu quá hiếu động...


Dù các cô đã hứa sẽ chăm sóc bé tốt hơn nhưng mình vẫn rất sợ gửi con tại đây. Nhưng mình cũng nghe nói, hầu như trường nào các cô giáo có biện pháp dạy các con nghiêm khắc như thế cả. Mình có nên chuyển trường cho con ngay hay là kiện cô giáo đó lên hiệu trưởng? Hay là dúi tiền cho cô để cô nhẹ nhàng với bé hơn?


Các mẹ có kinh nghiệm và ví dụ về chuyện này tư vấn cho mình với?