Con mình được 13 tháng tuổi,gần nhà mình có Trường mầm non nhận bé 19 tháng tuổi trở lên,mình đang mất ăn mất ngủ vì phải lựa chon 2 phương pháp: cho bé đi học hoặc gửi cho ông bà nuôi.Mình hiện đang ở Bình Phước còn ông bà nội ở Ninh Bình,hiện tại thì bà nội đang chăm cu nhà mình nhưng bà bảo qua tết bà không vào nữa nên bảo mình tết đưa về quê ông bà chăm 1 năm rồi mình đón cháu vào.Nhưng mình không muốn xa con 1 tẹo nào hết,cứ nghĩ đưa con về ngoài đó xa đằng đẵng là mình đứt hết cả ruột gan.Nhưng ở đây thì phải đưa con đi gửi tội nghiệp vì làm sao người ta chăm như người nhà mình được.
Đưa con về quê thì ông bà chăm tốt nhưng mình không xa được con,còn ở đây được gần con nhưng con mình không được chăm sóc tốt như ông bà chăm.Mình thì bận làm, bận học.Theo các bác thì mình nên làm sao đây?Mình đã đấu tranh tư tưởng mấy tháng nay nhưng vẫn không quyết định được.Giúp mình với các bác ơi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1