Chia sẻ ngày đầu cho con đi nhà trẻ- Mẹ đã vượt qua được chính mình!
“Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành yêu thương”
Đi học là một bước ngoặt vô cùng quan trọng đối với cả mẹ và con, là lúc con xa vòng tay mẹ để gia nhập thế giới bao la, rộng lớn, tránh sao khỏi bỡ ngỡ và hụt hẫng…Với mẹ con mình cũng không ngoại lệ. Quyết định cho con đi học được đưa ra sau khi có cuộc “hội thảo” với cả nhà, bé Miu sẽ lên đường…”nhập ngũ”…Trước đó mình đã tìm hiểu rất nhiều thong tin về ngôi trường con sắp học, những buổi chiều đi làm về, mình cố gắng dành thời gian cho con đến làm quen với trường, với bạn, với các cô…Những buổi làm quen đó sẽ giúp con bớt cảm giác lạ lẫm và lo sợ khi vào môi trường mới…
Thứ 2, ở nhà cả ba và mẹ đều cố gắng chuyện trò với con nhiều hơn về trường, lớp, về cô, về bạn, mẹ dạy con những bài hát nói về cô, kể cho con nghe niềm vui khi con đến lớp, được cô vỗ về, được vui chơi với chúng bạn…
Mẹ biết khi đi học, vấn đề lo lắng nhất đó là sức đề kháng của con sẽ bị suy giảm khi con tiếp xúc với nhiều bạn bè, môi trường mới, vì vậy mẹ cho con uống thêm vitamin, đặc biệt là vitamin C, tang cường thực phẩm giàu vitamin để con đảm bảo sức khỏe…
Tiếp sau đó, mẹ cũng trao đổi với cô về đặc điểm tính cách, thói quen của con, bởi mẹ biết nếu cô nắm được những vấn đề đó, chắc chắn con sẽ dễ dàng hòa nhập với các bạn và cô giáo hơn…
Ngày đầu đưa con đến trường, con rời tay mẹ trong tiếng khóc xé ruột, mẹ mím chặt môi, cố nén những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ, mẹ biết rằng hơn lúc nào hết cả mẹ và con đều phải mạnh mẽ, vượt qua thử thách chính bản than mình…
Nhờ sự chuẩn bị khá chu đáo của mẹ về các vấn đề, trộm vía con chỉ khóc mấy ngày đầu rồi sau đó nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, với cô, với bạn..
Kinh nghiệm của mình lần đầu cho con đi học là vậy? các mẹ thì sao? Cùng chia sẻ những kinh nghiệm cũng như câu chuyện thú vị ngày đầu tiên con đi học nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
không biết thế nào đây nữa...