Các bố mẹ tư vấn giúp em: Bé hơn 3 tuổi có nên chuyển trường nhiều không?
Số là bé nhà em sinh năm 2009. Em cho đi học từ lúc biết đi 14 tháng tuổi, phần vì hoàn cảnh không người phụ coi bé phần vì em muồn con em dạng dĩ.
Đến nay, bé em đã chuyển đến trường thứ 4:
- Lần 1: Trường Hoa Mai - Bình Thạnh: Cô giáo làm sao ko biết nhưng con em không bao giờ dám ị ở trường -> hậu quả là bạn í bị bón nặng luôn. Cùng học với con em còn có đứa cháu ruột. Lúc đứa cháu bệnh, ói nhiều, cô giáo bỏ đói thằng nhỏ. Hôm đó, thằng nhỏ về nhà đi ko nổi, cho ăn cháu thì nó tươi tỉnh, đùa giỡn lại... hic
- Lần 2: Một trường công lập ở Đà Lạt - thời gian em đi công tác mấy tháng. Gởi con bé về nhà ngoại, ngoại sợ con bé buồn nên cho con bé đi học. Theo em đánh giá, trường này oke, nhưng sau đó em lại phải rước con bé về ở với em ở SG
- Lần 3: Lớp nhà trẻ: Trường mầm non 26 - Bình Thạnh: con bé rất sợ đi học, và vô cùng bẩn. Mỗi ngày em đón con bé về thì muỗi chích, kiến cắn, móng tay đen xì, tay chân quần áo bẩn như vừa đi cày về... đến độ lắm lúc em không dám ôm con bé. Có lúc bé bị bầm tím, hỏi cô giáo thì cô chối biến.
- Lần này: em chọn hẳn cho con bé học trường Quốc tế. Bé học có thể nói là tốt. Con em tăng cân tốt, trường có tắm rửa, sạch sẽ, cơ sở vật chất của trường cũng rất mới.
Nhưng vấn đề em đang gặp phải là:
- Trường quốc tế này học phí cao, mà cơ bản là chiếm đến 35% thu nhập của em (không còn những khoản dự phòng rủi ro)
- Ngược đường đi làm của em, mỗi ngày chạy ngược đường cũng đuối lắm các bố mẹ à.
Phương án em đang cân nhắc:
- Kiếm thêm thu nhập và chịu khó chạy xa mỗi ngày: phương án này có thể là chọn lựa tốt nhất. Vì cơ bản là con em học trường này nó rất thích, rất tự hào vì được học anh văn, học đàn. Nhưng việc kiếm thêm thu nhập thì hơi khó, vì em làm văn phòng, về đến nhà đã tối mịt.
- Chuyển sang một trường tư thục gần nhà - cũng là trường cao cấp, có camerra hẳn hoi: học phí sẽ ít hơn mỗi tháng 1,5 triệu, chiếm khoản 20% thu nhập của em -> giảm áp lực tài chính và có quỹ đề phòng rủi ro. Trường ở đối diện nên sẽ không phải đi nhiều mỗi ngày. Nhưng về con em, em lo lắng không biết chuyển trường sẽ ảnh hưởng tới bé như thế nào.
Nhờ các bố mẹ dầy dạn kinh nghiệm tư vần giúp em, nên phải quyết định như thế nào đây. Cũng phải nói thêm rằng, con bé nhà em, em nuôi theo kiệu tập cho con bé tự lập. Từ nhỏ em cho ngủ chung phòng nhưng riêng giường nên bé rất tự lập. Bình thường ngủ dậy là nằm chờ mẹ chứ chưa bao giờ ngủ dậy khóc hết.