Sáng nay, bà chị gái mình gọi điện trút bầu tâm sự cho mình. Khổ quá, chị mới cho nhóc đi nhà trẻ công được hai ngày mà về thằng bé bây giờ sợ không dám đến trường, hỏi vì sao thì thấy bé kể là: các cô giáo doạ là nếu không ngoan nghe lời cô sẽ nhốt vào phòng kho tối có con chuột to tướng đến ăn thịt đó, rồi nếu cháu còn đái dầm thì sẽ cắt luôn chim. Thế là thằng bé đó, về nhà không chịu đái..


Mình định cho bé nhà mình đi học rồi, mình muốn hỏi các mẹ có kinh nghiệm xem đó có phải là chuyện bình thường ở các nhà trẻ công không, mình nghe kể thế này thì sợ quá. Trẻ bé lần đầu đi học mà đã có ấn tượng xấu rồi mà điều quan trọng là ảnh hưởng đến thần kinh của trẻ.


Mong các mẹ chỉ giáo.


--------------


COn mãi là trăng rằm của mẹ


Mẹ yêu con nhất trên đời Tôm ơi.