Các bà mẹ có con trai xin hãy chia sẻ kinh nghiệm với mình về vụ này.


Con trai mình 25tháng ở nhà hầu như không xem tivi, trong các loại đồ chơi của bé không hề có cái nào là dao, kiếm, súng..., đồ chơi bạo lực nhất của "hắn" là con robot cầm kiếm, nhưng mình cũng tháo pin ra để không phát ra những âm thanh kích động. Mỗi tối đi ngủ mình cho nghe nhạc giao hưởng, và bất cứ lúc nào gần con mình đều thủ thỉ với con bằng giọng nhỏ nhẹ hoặc hát cho "hắn" nghe. Nhà mình cũng ở trong khu khá yên tĩnh và tất cả trẻ con hàng xóm đếu được cha mẹ cho đến trường. Gia đình nội ngoại đều rất hoà thuận, có nghĩa là "hắn" được sinh sống trong môi trường ôn hòa và mình đã cố gắng tối đa để con mình không có điều kiện phát triển tính hung hăng.


Vậy mà...hôm đi họp phụ huynh cô giáo nói "... là một trong 3 trùm của lớp, chơi không biết nhường bạn" 14


Mình cũng chứng kiến nhiều lần con trai bé bỏng của mình đánh bạn. Giận vô cùng nhưng biết rằng đánh con ngay lúc đó chỉ làm "hắn" thêm tin vào "chiêu" vũ lực tối ưu của mình đã được mẹ bắt chước, nên đành nhịn.


Những lúc bình thường, mình nói nhỏ nhẹ " con muốn có kẹo ăn thì phải thương bạn nha", trả lời: "dạ", " nếu thương bạn thì con đừng đánh bạn nữa nha", "không đán bạn đâu mà...". Điệp khúc này lặp đi lặp lại đến nỗi sau đó chỉ cần hỏi câu " con có thương bạn không?" là automatic: " không đán bạn đâu mà..."


Thế nhưng... Bé trai dễ thương của nha si Hoadang đã từng là nạn nhân của "hắn" rồi đó.


Mình lo lắng khi lớn lên tính cách này phát triển thì " hắn" sẽ không có bạn bè bên cạnh. Mình chưa tìm được PP nào hữu hiệu để trị tật này, mà dùng đòn roi với con nhỏ 2tuổi thì mình không muốn và chắc cũng không phải là cách hay.


Mong các bà mẹ "VN anh hùng"... í quên "WTT anh hùng" chia sẻ kinh nghiệm với mình.


Meminh


(Minh yêu của mẹ, khi nào thì mẹ bớt mệt vì con?)