Kính chào cả nhà!


Em đăng ký tài khoản ở WTT cũng lâu lâu rồi, nhưng toàn vào đọc và tìm kiếm thông tin từ các mẹ thông thái thôi, em nói thật, vì các mẹ biết rất nhiều, nhưng hôm nay em thực sự có chuyện cần sự góp ý của các mẹ, rất mong các mẹ tư vấn giúp em


Em gửi nhóc em đi học lần đầu là lúc 12 tháng, lúc đó nó cũng hay khóc nhè vào buổi sáng mỗi khi đến trường, và cũng khóc khi thấy mẹ đến đón (vì trường này ở gần công ty em làm, nên em đưa đón bé luôn-trường mầm non Hoa Mai, nhóm nhỏ học ở bên Tú Xương, Q3) nhưng học được một tuần thì bé bị tiêu chảy (em nghi do vệ sinh ăn uống không tốt????) nên em phải cho bé đi bác sĩ và ở nhà luôn (vì nhà nội sợ trường đó vệ sinh không sạch sẽ nên không đồng ý cho đi học).


Vả lại lúc đó con em còn nhỏ, ở lại cũng có cô buôn bán tại gia nên có thời gian chăm con (cũng phải tốn tiền đấy các mẹ!!!! :Sad::Sad::Sad:) Nên em quyết định cho con ở nhà luôn, đợi đến lúc 2 tuổi.


Giờ thì con em 27 tháng, em gửi con đi học ở một trường tư thục gần nhà, và nhờ cô cháu rước dùm luôn, sáng thì em đưa bé đi. Nhưng thằng bé nhà em, đi học đến nay là được gần 2 tháng rồi, mà nghỉ ở nhà hết ..... 1 tháng (em phải đóng tiền cả cho trường và cho cô của cháu :Crying:) nghỉ ốm vài ngày, rồi thì em sợ con chưa quen nên bữa đi bữa nghỉ cho con đỡ chán. Nhưng sáng nào con đi học cũng khóc lóc sướt mướt, em rầu quá các mẹ ơi!!! Xót ruột xót gan quá chừng. Lại còn bà nội và các cô chú, ai cũng bảo : "thôi để qua hè rồi cho đi học" rồi lại "để đến 3 tuổi cho nó học luôn!". Khổ thân em quá, tối hôm qua về, nghe bố nói lại "con trai nói với cô Tư là : mẹ chở con đi học riết, con sẽ khóc hoài cho chết luôn!"


Trời ơi, em rối quá, chẳng còn biết phải như thế nào nữa, các mẹ giúp em với.:Sad::Sad::Sad:


Rất mong hồi âm của tất cả