Ai có kinh nghiệm chỉ cho mình cách dạy học cho con với. Mình có thằng cu cuối năm nay tròn đúng 4 tuổi. Mình đọc trên diễn đàn thấy con ai cũng bé mà đọc, viết vanh vách, mình sốt ruột lắm. Thằng nhóc nhà mình rất hiếu động, mỗi lần mình bắt cháu ngồi học, nó không tập trung, nói nó cũng không nghe. Nó còn nói "Học hoài" rồi nhăn nhó, khó chịu. Tính mình rất nóng nên thấy thái độ nó như vậy, mình lại tét đít anh chàng, thế là nó lăn đùng ra khóc lóc. Mình mặc kệ, bỏ đi ra ngoài thì nó im liền. À, mình muốn hỏi các mẹ là mặc dù nó không chịu tập trung học, nhưng mỗi khi vui vẻ là nó tự nói được hết. VD như hồi cháu được gần 3 tuổi, mình dạy cháu về màu sắc, cháu chẳng chịu học, còn nói học rồi. Mình nói lại :Con học rồi thì nói cho mẹ biết màu gì đây. Cháu nói sai thế là ăn đòn. Nhưng sau khi nín thì cháu tự động nói luôn một loạt màu đúng. Mình không hiểu tại sao nó biết mà không chịu trả lời hoặc cố tình nói sai. Như vậy con mình trí tuệ nó có phát triển không? Không có tối nào mà nó bị ăn đòn, chỉ còn hai năm nữa là vào lớp 1 mà mình thấy tính cách nó như vậy chắc là nó không bao giờ học được. Ông xã mình thì nói "Em ép con học làm gì, nó còn nhỏ". Mình lo lắm, có nên thuê giáo viên về dạy cho nó không. Các mẹ cho mình xin tý kinh nghiệm làm sao để cháu tập trung vào học. Cảm ơn các mẹ nhiều nhé.