hic... k biết có mẹ nào rơi vào tình trạng như e k thì vào chia sẻ cùng e nhé! Chẳng là bé nhà e dược 22 tháng e cho bé đi mẫu giáo gần nhà ở Trường mẫu giáo Tường Vi ở Tam Trinh. Bé nhà e ở nhà rất ngoan và cũng đang học nói. Bé rất thích đi lớp vì nhìn thấy mấy chị hàng xóm đi học thích lắm cứ đòi mẹ đi học.. đi học. E thì cũng vô tâm k tìm hiểu kĩ trường con học mà chỉ quan tâm là gần nhả. 2 ngày đầu tiên bé rất vui, sáng gọi đi học là dậy ngay, hàng ngày gọi còn lâu mới dậy. Đến ngày thứ 3, luc đón bé về thì thấy bé mếu, mà sáng thì vui vẻ lắm, hỏi các bạn trêu con à? Bé chỉ lắc lắc và mếu không dám khóc. Đêm đó ngủ bé giật mình khóc mấy lần. Ở nhà chỉ đoán chắc bé ở lớp nghich nên bị cô mắng nên sợ thế thôi, mà nghĩ đứa nào cũng thế, sau thì sẽ quen.


Ông bà thấy thế thì xót cháu nên bảo thôi đưa phong bì cho 2 cô để 2 cô quan tâm đến cháu hơn. Các mẹ biết sao k? Ngay sau hôm đưa phong bì thì bé nhà e đi học cả ngày không mất cái quần nào, lúc chưa đưa thì các cô để bé đái tự do. Trộm nghĩ thôi mất tí tiền mà để con thoải mái chút cũng k sao. Muốn tạo ấn tượng lần đầu đi học của con thật tốt!


MÀ từ ngày đi học bé nhà e về bướng lắm cơ, không thích cái gì là vứt đi hết, lại còn cào cấu mẹ và gì nữa, đánh cả mấy chị hàng xóm hay chơi. E lo lắng lắm, nhưng cũng chỉ nghĩ mới đi học nên bé như vậy.


Đến hôm qua thì e thực sự lo sợ và không dám cho bé đi học nữa. Đón bé về bé mếu mà có hỏi gì bé cũng không nói, cứ lầm lầm lì lì chơi một mình không nói một câu.


Cả nhà thì chẳng biết bé đi học cô dạy hay có đánh cháu không, nhưng thiết nghĩ nếu cô không làm gì thì bé đâu có sợ như vậy, giờ chỉ cần đi qua trường thôi là cháu ôm chặt mẹ và khóc. Thương con quá cơ! Giờ e phải để cháu ở nhà cho cháu ổn định lại tinh thần.


Mà nghĩ các cô nuôi dạy trẻ ngày nay thật chẳng ra sao, có tiền thì chăm, không thì hành hạ đến khi bố mẹ đưa tiền mới thôi. Ai chả xót con nên cũng không ngại bỏ ra ít tiền để con mình đựoc các cô chăm sóc. Vì bước đầu đi học của các cháu tinh thần rất quan trọng, có yêu mến trường và cô giáo thì bé mới chăm chỉ học sau này đựoc.


E kể ra chuyện của e để các mẹ trước khi cho con đi mẫu giáo nên tìm hiểu kĩ về môi trường mà con mình học. Đừng vô tâm như e ạ.