Rất mong A/C/E nào có kinh nghiệm chia sẻ với mình với! Thật là tâm trạng mình rối bời, chẳng biết thế nào nữa! Bé nhà mình 14 tháng, bé trai, được 11kg (vừa giảm sau khi ốm), mình cứ mong là sau trận ốm thì ăn trả bữa. Nhưng rất ghét ăn cháo, cơm, hay bún..những thứ cần thiết. Bé chỉ thích ăn vặt, trái cây, bánh..Mình rất đau đầu, không uống sữa, không ăn cháo. Và gần đây không biết có phải do bắt chước không mà rất hay khóc nhè, không vừa ý cái gì là khóc, cho lên ghế ngồi->khóc, không ăn->khóc, đòi không được->khóc, thậm chí đưa võng mà không phải mẹ đưa cũng =>khóc.....Mình không biết phải cư xử cơn khóc của con thế nào, mình thử để đó khóc 1 mình, thì khóc suốt, chỉ khi nào dỗ dành mới nín. Chán ơi là chán!!! Và 1 câu hỏi nữa, với tình trạng thế này, bé có thể chấp nhận nhịn đói bao lâu???(thật ra bé cũng ăn vặt, ăn bánh...) cái món này mình không cấm được vì bé ở nhà với bà, nên bà và mọi người rất chiều bé!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- Nói xấu : con trai xấu hay khóc nhè ,...
ủa vậy ko cho con ăn bánh vặt hả?thực đơn...
Mình phải đi học làm mẹ lại thôi, học cách...