Xin lời khuyên dạy con gái cách chăm sóc bản thân và tự tin vào hình thức của mình.
Chào cả nhà, mình có chuyện này lăn tăn lâu rồi mà chưa biết cách giải quyết, mọi người giúp mình với nhé.
Con gái mình năm nay học lớp 7, bé học khá, tính tình điềm đạm, rất tự giác học hành và biết giúp việc nhà cho mẹ (cắm cơm, rửa bát, gấp quần áo, dọn tủ...).
Tuy có một chuyện là con không tự tin vào hình thức của mình. Mình tả sơ qua thế này nhé: con gái hình thức bình thường, cũng không có nét nào xấu đặc biệt, con gái có mắt đẹp và miệng cười rất duyên nhưng khổ nỗi da con mình rất đen, dáng dấp thì không được cao (nhưng cũng không đến nỗi là lùn tịt đâu) và thế nên con khá là tự ti. Quần áo đẹp mình mua cho con, con rất thích nhưng thường là chỉ cất trong tủ, con bảo là: da con đen, đùi to, tóc ngắn... nên mặc chả hợp gì cả (mà thực ra là đâu có đến nỗi thế). Mình cũng dạy con là phải biết chăm sóc và yêu quý bản thân mình... con hiểu hết nhưng riêng có khoản ăn mặc thì con bảo: con cũng có thấy mẹ mặc những quần áo điệu đàng bao giờ đâu (bó tay).
Mình cũng hiểu, cái sự đơn giản trong chăm sóc hình thức của con cũng bắt đầu từ mình, tính mình cũng đơn giản lắm mặc dù không phải không có điều kiện và ngày xưa bản thân mình cũng k tự tin vào hình thức (ngực mình nhỏ) nhưng giờ lớn rồi mới thấy những cái đó không phải là yếu tố quyết định. Mình k muốn con mình giống mình cái tính đơn giản này đâu và mình muốn giúp con tự tin hơn. Làm thế nào để khuyên con hả các mẹ? mình cảm ơn các mẹ trước nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con gái bạn hiếu thảo, học khá, tính tình đơn giản, dể thuơng như vậy thì bạn cứ...để let it be, để tự nhiên...