gửi các mẹ chút tâm tư ngày hôm nay liên quan đến các cháu
Chẳng là hôm nay em mới nhận dạy 1 lớp 5 em Tiếng Anh lớp 7 lên 8 . Em hỏi các mẹ điểm phẩy các em trên lớp học kỳ vừa rồi là bao nhiêu , xem bảng điểm các em đều khá thậm chí có em xếp thứ 3 trong lớp. Vậy mà khi test thì các em bị mất gốc , điều này làm em hơi thất vọng và em hôm nay chỉ dạy đc nửa tiếng thì cho các em nghỉ, hôm sau sẽ bắt đầu lại từ đầu. Thời gian vừa rồi các em cũng học nhóm 15 người ở lớp Tiếng Anh nơi khác.
Em Đang quen dạy 1 nhóm khác cũng 5 em nhưng các em học rất tốt và chắc kiến thức có lẽ vì em đã dạy các em nhóm này được 2 năm. Các em có khả năng thi chuyên ngữ nếu môn Toán và Văn các em khá.
Qua câu chuyện nhỏ này , mong các mẹ bớt chút thời gian kiểm tra lại kiến thức của các cháu có thật sự hay không, hay chỉ là bệnh thành tích ở trên trường trên lớp. Và có khi các em học không hiểu nhưng vẫn nói với bố mẹ là con hiểu. :Sad: