Con gái 16 tuổi bỏ nhà theo...bốc xếp của gia đình !!!
Ặc, kể câu chuyện này cho các mẹ có "bom nổ chậm" trong nhà nè :
Anh Tuấn nhân viên sales của cty mình thuê 1 phòng ở khách sạn ở Daklak để công tác. Có một cô bé sinh năm 1992 lại làm quen và kêu anh ơi em đói, em đi chơi mà giờ hết tiền rồi, 2 ngày nay đói quá. Thấy cô bé xinh xắn dễ thương anh Tuấn tò mò mời vào phòng, bá vai quàng cổ gì con bé cũng cho. Hỏi giờ em muốn chi, đi chơi với anh ko thì bị từ chối ! Lí do là "Anh ạ, cái anh đang ngủ phòng đằng kia là bồ em đấy"!!! Anh Tuấn sợ bị sập bẫy lừa nào ấy nên hỏang...Nhưng con bé nằng nặc kêu đói và xin ăn ?! Anh cực chẳng đã kêu ra nhà ăn trước đi anh cho nó tô mì (nơm nớp sợ thằng kia ra óanh). Xong anh đi kiếm bà chủ ks hỏi thăm tung tích con bé. Đơợc trả lời nó thuê ks ở chung thằng kia 10 ngày rồi, hỏi sao ko đi thì nó kêu ko còn tiền trả ks, kêu công an bắt thì nó bảo từ từ kêu gia đình ra trả tìên, nó có làm gì đâu mà kêu CA bắt !Nó trả lời khôn lanh lắm !
.....................
Ngày hôm sau thì ba mẹ nó xuất hiện, bà mẹ với vẻ mặt buồn nẫu ruột mang tiền vào nộp cho ks rồi lãnh con bé về. Người cha thì thiểu nảo nói "Thằng kia là thằng bốc xếp nhà tôi, nó rủ con gái tôi đi mà có biết đâu mà tìm, nhờ người quen nhìn thấy con bé nên tôi mới biết nó ở đây". Các mẹ xem có chóang ko :RollingEy:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1