Giờ rất nhiều phụ huynh cho con đi học thêm với nhiều lý do : sợ cô ghét, sợ con không theo được, rồi không bằng bạn bè, sợ không có thời gian kèm cặp nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng con bạn đang bị áp lực từ bạn.


Theo mình nghĩ trẻ vốn có IQ bẩm sinh, ko nên nhồi nhét quá sớm. Nhiều bé học trước thời mẫu giáo, biết hết phép toán, bảng chữ cái xong vẫn học kém. Vậy nguyên nhân từ đâu?


Mình thấy trẻ con ở chỗ mình, các mẹ thi nhau tìm lớp học thêm cho con, rồi cho con đi học, lịch học kín tuần, ngày xưa nhớ mình đi học có nửa buổi, chơi bời hồn nhiên, giờ nhìn các cháu mà thương quá.


Mình thì nghĩ không bao giờ được ỷ lại hoàn toàn vào thầy cô và trường lớp. Mình nghĩ các phụ huynh đã biết con học gì, hiểu rõ con muốn gì chưa? Có lẽ mọi người lúc nào cũng muốn chạy theo thành tích điểm?


Đừng gây áp lực học cho con quá. Hãy học cùng con thì chác chắn bạn sẽ hiểu được con cần gì.


Đừng biến trẻ con thành gà công nghiệp, hãy để các cháu có tuổi thơ đúng nghĩa.


Không biết ở đây có phụ huynh nào đang biến con mình thành gà công nghiệp không đây?