Có nên chuyển trường từ lớp 7 trường công lập sang lớp 7 Lomonoxop ko?
Con gái mình năm nay lên lớp 7 trường công, lớp chọn. Nhưng vợ chồng mình bức xúc chuyện học của con quá! Nên muốn chuyển cho con sang Lomonoxop. Việc chuyển trường chắc là được tới 90% rồi. Mình lại lăn tăn. Con sẽ đi xa hơn, đồng nghĩa với vất vả hơn. Nhưng con có thể học nhàn hơn, độc lập hơn và có thể sẽ tự tin hơn với khả năng của mình. Con và bố mẹ ... có thể sẽ không còn phải ... nhìn thầy cô giáo mà ... làm nữa. Có thể làm những gì bố mẹ thấy đúng và đủ cho con.
Mình muốn kể chuyện vì sao bọn mình đột ngột muốn chuyển trường cho con. Từ chuyện học tiếng anh mà ko sử dụng được. Cô giáo cũng chả nói được thì con mình nói sao được (con cô giáo là bạn học của con mình kể là có mấy ông Tây về trường mà chả ai nói được, trừ 1 cô trẻ trẻ, hihii). Rồi tới chuyện học lý mà con chả hiểu gì mà thi vẫn được 9, 10. Mình ko cần thành tích mà cần con hiểu bài. Rồi tới môn văn, học thêm ở nhà cô giáo, ngày mai thi thì hôm nay được cô ra bài ngày mai thi ở lớp học thêm :Crying:. Nhiều lắm những chuyện như thế!
Bất bình nhất là chuyện mình mở lớp học thêm cho các con, mời các thầy cô về dạy. Cô văn thì lúc đầu thì đồng ý, nhưng khi tới dạy thấy có 10 hs, chắc sợ học phí thấp, nên lại kêu cô bận (ở nhà cô dạy khoảng gần 30 cháu của 3 lớp khác nhau). Mình bực quá, muốn mời thầy cô dạy ngoài. Thì cô dạy tiếng anh (là mẹ 1 bạn học trong lớp học thêm nhà mình) bảo là vẫn học ngoài, nhưng vẫn phải học thêm cô văn :Crying:.
Khi mình gọi điện bảo là các con học ở đây sẽ đóng học phí lên 2 lần so với học ở lớp cô (chán quá! nhưng vẫn phải nói), đồng thời cô dạy anh có nói thêm nữa, thì cô văn mới tiếp tục đồng ý dạy. Nhưng cô ỏng ẹo, kêu đi xa (1km), trời nóng, huyết áp.... không dạy được buổi chiều. Mà cuối tuần có 2 ngày nghỉ, sáng thư 7 con mình học thêm ở trường rồi. Chỉ còn có 1 buổi sáng CN và 2 buổi chiều nữa. Mà sáng CN thì có 1 bé phải học TA ngoài trung tâm, nên mình phải nói khó với cô để bé đó còn được học văn. Vậy mà cô ... cứ làm khó!
Mà đã cho con học cô rồi, ko học không ổn!
Lại thêm cô dạy anh, mình đã mời tới nhà dạy rồi, cô đồng ý và cho mình mượn bàn ghế để các con học (có cả con cô). Vậy mà được vài buổi, cô lại bảo các cháu tới nhà cô, chỉ vì mình muốn học có 10-12 cháu thôi. Nhưng vì có 1 cháu cứ muốn học thêm cô. Nên vì cô bé đó mà cô lại tha cả lớp về nhà cô dạy. Làm vc mình bực mình ghê gớm. Đã thảo luận với nhau rồi, vậy mà lúc chuyển lớp về nhà cô, cô cũng không nói gì với mình.
Bức xúc quá, 2 vc mình bàn nhau chuyển trường cho con. Nhưng lại lo là mình có hành động bột phát không? Có vội vã quá không? Cư thấy lo lo.
Các mẹ đã cho con học trường dân lập và tư thục rồi, có thấy tốt hơn không? Chia sẻ cho mình tự tin chút.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Dưng mà em đọc thì em thấy ba mẹ bé cũng có vẻ chạy theo thành tích ý nhỉ.
Chỉ có điều...
Bé nhà chị đã nhập học chưa ? Có vui không ? Hi vọng là ở ngôi trường mới này 2 mẹ con sẽ thấy thật thoải mái.
Em...
GV LOMO dạy toán tốt lắm,bác nên tìm hiểu xem lớp chọn Anh kia GV nào dạy toán?
Đừng vì học toán mà...