Con gái mình đang học lớp 7, LMNX. Con đang giai đoạn ôn và thi học kỳ. Nhưng chả hiểu sao trường cho thi 2 môn 1 ngày, cách ngày lại thi, nên con mình và các bạn học bò lăn ra. Khủng khiếp quá, hơn cả ngày xưa mình ôn thi đại học (chắc mình lười quá, hihihi). Mình thấy lich thi rất là củ chuối. Sao ko giãn ngày ra, hay là thi mỗi ngày 1 môn thôi. Mình chả hiểu. Hay là mình lạc hậu nhỉ???
Dù con mình có đề cương ôn tập, có môn chỉ có 5 câu thôi, nhưng dù gì cũng phải học thuộc, vì ko thể hiểu được mà thi được, vd như môn Sử, Địa, Sinh, Công nghệ v.v.
Con mình hôm trước thi môn Sử và Công nghệ, học đến 12 h đêm, rồi sáng dậy từ 4 h. Chiều qua về con khoe: mẹ ơi các bạn đi ngủ từ 5 h chiều mẹ ah, có bạn còn ngủ luôn từ 5 h chiều tới 6 h sáng hôm sau :Crying::Surprise::Surprise: (Con mình thì đi chơi với bố mẹ và em tận 10 h đêm mới về). Con bảo: con ko học thuộc sớm được vì con sẽ quên mất :Crying:.
Sáng nay thi 2 môn là Địa và Sinh, nên con mình học đến 11 h rồi đi ngủ, nhưng vì chưa học thuộc xong nên 12.30 lại dậy, rồi ngủ lại sau đó vì mệt quá và sáng nay bà nội bảo: sao mày dậy sớm thế con, từ 4 h. Con cãi lại: con dậy từ 3.30 :Crying::Crying::Crying:.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1