Tình hình là như thế này ạ, bé Min nhà em mới hơn 2 tháng, ban ngày khó ngủ nhưng suốt đêm cứ vặn vẹo, trở mình liên tục. Có hôm, giữa đêm cả nhà đang say giấc thì con khóc thét, sặc sữa ướt hết cả gối, người đỏ gay lên làm cả nhà một phen lên mây, hai vợ chồng dỗ mãi mới chịu ngủ, nhưng chỉ vài tiếng sau là con lại khóc và vặn người :( Em sinh con đầu lòng, đã vậy gia đình nội ngoại chẳng ai ở gần nên không biết làm sao để con khỏi vặn vẹo như vậy nữa.




Vặn mình khiến bé khó ngủ, khóc đêm và trở mình liên tục.




May mà tuần rồi mẹ ruột lên thăm, em mới tỉ tê kể rõ tình hình xem mẹ có cách gì giúp cháu ngoại bớt vặn mình hay không. Tình cờ lúc ấy em đang cho quần áo bé vào máy giặt thì mẹ lật đật lấy ra bảo là: "Đấy, nguyên nhân đấy, giặt đồ con bằng máy giặt thảo nào chẳng vặn mình". Mẹ em còn bảo, giặt quần áo cứ xoắn vặn thế kia thì trẻ nhỏ nó cũng bị như vậy. Quần áo trẻ con phải giặt tay chứ, người ta còn kỹ không vắt nhiều đấy chứ. Nghe xong em mới tá hỏa các mẹ ạ, sực nhớ ra các cụ rất kỵ giặt đồ trẻ sơ sinh bằng máy giặt, vì khi đó đồ sẽ bị vặn xoắn khiến trẻ con hay vặn người, khóc đêm. Ôi em sơ suất quá, mãi khi mẹ nhắc em mới nhớ ra huhu.



Mấy ngày nay em chuyển qua giặt đồ con bằng tay, hy vọng là con khỏi vặn mình nữa. Thế nhưng, em vẫn cứ thắc mắc mãi giặt đồ bằng máy thì có liên quan gì nhỉ? Các mẹ có kinh nghiệm giải thích giúp em với ạ. Liệu quan niệm này có đúng không?