Trong những năm đầu đời, mỗi bước tiến chập chững của con nghe chừng nhỏ thôi nhưng là một thành tựu vô cùng trọng đại với bé và là những thách thức không hề nhỏ với mẹ. Cứ mỗi sáng ban mai, bé con lại thay đổi từng ngày cùng với bao nhiêu là kỳ vọng của ba mẹ, ông bà...dành cho bé
Nhớ y chang cái lần con loay hoay nằm nghiêng như muốn lật, mẹ rối rít chèn ngay cái gối ôm mỏng nhẹ phía sau lưng con để mong con không mỏi lưng, nhưng điều tuyệt vời cứ thế đến mỗi ngày khi sáng hôm ấy, sau một giấc ngủ tròn trịa trong lòng mẹ, mẹ mở mắt cùng với bao điều vui mừng khôn tả khi thấy con loe nghoe cái đầu dễ thương ngoái nhìn mẹ: Con đã lật được rồi đó mẹ nhé! Từ nay con có thể tự nhìn từ trên xuống, chứ hông phái cứ ngó cái trần nhà nữa :) Bao nhiêu yêu thương, mẹ khoe hết với ba, với ông bà, và cũng không quên chụp ngay 1 loạt bức ảnh của con yêu và khoe với bạn bè.
Rồi con lớn khôn mỗi ngày trong mắt mẹ, con lòm còm bò, rồi bò rất nhanh, biết vịn tay vào thanh gường, thanh ghế và lón nhón 2 bàn chân để đi...Từng Khoảnh khắc sao yêu thế
Nay con yêu có thể đứng chừng 3-5p mà không cần vịn tay đó nhé, nhưng con yêu mệt quá lại ngồi ịch xuống, thấy mẹ ngoái nhìn là cười lí la lí lách... Vui và hạnh phúc lắm con à
Còn các bé yêu nhà các chị thì sao ạ? Em đang trông chờ từng ngày để bé có thể chạy ùa ôm mẹ mỗi khi mẹ đi làm về, hay líu líu lo lo như các bé hàng xóm bên cạnh nhà