Em có thắc mắc là không biết các mẹ xử lý quần áo cũ như thế nào??? Quần áo vẫn tốt, đẹp, mỗi tội cũ í ạ. Đôi khi còn do em dạo này gầy kinh khủng, quần nào cũng không cần cởi khuy quần vẫn mặc được:P, nên em cho ra đi. Theo như em thấy thì thường là cho các em, hoặc cho nhà quê, cho osin. Cơ mà em là con gái độc nhất trong nhà, toàn các anh em trai nên em cũng không biết cho ai. Quê em thì các cô bác, các chị em họ ở quê còn diện và sành điệu hơn mẹ con em í.Osin thì nhà em ko có, mấy lần em cho osin nhà bạn em rồi. Cơ mà bây giờ các nàng í cũng điệu lắm cơ, cũng kén không mặc đâu. Mấy lần em tha ra Tràng Thi quyên góp cho lũ lụt người ta cũng không nhận( điên bọn này nhất). Giờ em ngồi giữa 1 đống quần áo cũ mà chả biết làm gì:(. Mà nhà em bé bằng cái lỗ mũi:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Do số lượ...