Chuyện là thế này: Vợ chồng mình mua 1 căn nhà bằng phần lớn tiền của ông bà nội cho, nhà đứng tên cả 2 vợ chồng. Nhà mình mua nằm trong 1 ngõ cụt rộng ngang 3m bao gồm 6 gian nhà (nhà xây kinh doanh), nhà mình nằm trong cùng, 6 gian nằm cùng 1 phía, phía đối diện là mảnh đất đã được xây tường bao và 2 mở cổng quay ra ngõ đi chung (1 cổng mở đối diện với cổng nhà mình). Trước khi mua nhà người nhà mình đã hỏi người bán về cánh cổng đối diện thì được họ trả lời đấy chỉ là cổng tạm và diện tích đất nhà mình ko chỉ bao gồm từ cổng nhà mình đổ lại mà bao gồm cả phần diện tích ngõ trong khoảng nhà mình giáp với nhà liền kề kéo thẳng ra.


Khi nhận được sổ đỏ thì đúng là diện tích đất nhà mình kéo dài thêm ra ngõ là 2,5m. Vợ chồng mình cũng nói với xóm riềng là đất đấy thuộc bìa đỏ nhà mình, hàng xóm cũng ko có phản ứng gì (chắc vì vợ chồng mình chưa xây dựng nên hàng xóm chưa có phản ứng).


Cách đây 10 ngày, chủ lô đất đối diện đến 5 nhà trong dãy bên mình (đến từng nhà một) xin đi chung mọi người vui vẻ đồng ý, khi đến nhà mình thì thấy 2 vợ chồng mình đang khoá cửa để đi ra ngoài thì 2 bác ko vào nhà mình mà cũng bảo với vợ chồng mình là cho đi chung, mình bảo bác là diện tích ngõ trước mặt là thuộc bìa đỏ của vợ chồng cháu, bác đi chung ngõ bên này thì bác mở cổng dịch lên trên là được. Lúc đấy 2 bác ấy bảo là khi xây dựng dãy nhà này bên bác góp 50cm đất chạy dọc ngõ để được đi chung đấy, rồi bác ấy bảo toàn bộ đất 6 nhà là do bác bán cho 1 thầu, cam kết với nhau góp đất làm ngõ đi chung thì bác ấy mới bán. Tranh chấp bắt đầu từ đây