Sinh ra là phận đàn bà


Thôi thì cái số mặc kệ trời đi


Lấy chồng là con nhà họ


Việc đun bếp nước là việc của ta





webtretho



Dâu hiền sắc sảo khôn ngoan


Mẹ chồng sẽ quý thì vui hết bậc


Chớ quên thêm chút đậm đà


Cho thêm ít muối mẹ chồng cười tươi




webtretho


Chồng con là cái nợ nần


Về quê muốn thoát cũng chẳng được đâu


Phụ nữ số khổ muôn phần


Xa quên nhớ mẹ mãi chẳng nào quên


Uống nước phải nhớ lấy nguồn


Công cha nghĩa mẹ suốt đời không quên


Chấm bút tấm tắc một hồi


Bài thơ em tặng các mẹ đọc nha


Hình ảnh người phụ nữ nội trợ rất đẹp>>
Những bạn nào có vợ hãy thật yêu quý cô ấy nhé vì cô ấy luôn luôn là người chăm sóc cho bạn vào lúc bạn gặp khó khăn ốm đau


Cảm ơn mọi người đã bỏ ra ít thời gian để đọc bài


đừng quên share giúp mình nhé