Dear các mẹ. Gần tết đến rồi, mà bàn thờ nhà em cũ kĩ quá. Vì bố mẹ chồng em không quan tâm và cũng 1 phần ông bà không mê tín gì cả. Nên bàn thờ nhà em làm thô sơ lắm. Bây giờ cái kệ đặt bát hương nó bị ẩm mốc có vẻ như sắp sập. Em thấy thế lo quá. Mà em còn trẻ, mới lập gia đình cũng chẳng có kinh nghiệm gì về việc lập bàn thờ. Nhưng bây giờ nhìn bàn thờ nhà em sợ quá. Nên em muốn làm lại cho chắc chắn và đàng hoàng. Các mẹ có kinh nghiệm gì về chuyện này và nên làm như thế nào thì góp ý giúp em với. Em có nói chuyện với bố mẹ chồng. nhưng ông bà không quan tâm và cũng chẳng biết gì cả... Hi vọng các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ giúp em. Để em làm xong được bàn thờ trước khi năm mới đên.


Tks các mẹ nhiều nhiều:x