Híc, năm nay vừa tròn 10 tháng làm dâu, má chồng thì ở quê 1 mình thôi, vợ chồng em thì ở Sì gòn làm ăn nên dăm bữa nửa tháng mới có dịp về quê thăm. Má chồng em tuổi cọp, em tuổi rắn, nên em cũng hơi ngại vì xung khắc, nhưng được cái bà hiền lắm, có mỗi cái là hở tí lại gọi về dù chẳng có việc gì, em hay cằn nhằn vì mấy lần thế phải bỏ công bỏ việc về quê nằm 1 tuần lễ mất hết lương, huhu. Biết bà cô đơn buồn lắm, nhưng mà giải thích hoài là k về thường đc vì còn công ăn việc làm mà bà chẳng hiểu cho, chán thật. Tết này em định mua cái gì đó để tặng cho bà vui, nhà thì em đã mua tủ lạnh, máy giặt hết rồi. Em ngại mua đồ ăn thức uống lắm, vì k giỏi lựa chọn, nấu thì càng tệ nên định mua thêm món đồ điện cho bà dùng đỡ vất vả. Anh chị nào có kinh nghiệm khoản này tư vấn hộ em với :(