Mẹ Xìtrum vừa hoàn thành phòng cho Xìtrum ngủ riêng. Phòng rất đẹp (theo đánh giá của nhiều người) nên chia sẻ chút ít với các mẹ ở QN vì nhà Xì trum ở QN mà.
Trước khi làm phòng cho con, mẹ Xìtrum đã xem rất nhiều thông tin trên mạng nhưng rút ra một kinh nghiệm là: Nếu mua đồ nội thất bán sẵn thì rất đắt, khoảng 20-25 triệu/phòng, mà lại không hợp với không gian nhà mình. Mình cũng đt hỏi một số cơ sở sản xuất đồ nội thất ở HN để yêu cầu họ thiết kế nhưng giá cũng cao do phải vận chuyển về tận QN.
Sau khi mất khá nhiều tiền điện thoại, cuối cùng mình quyết định đặt một cơ sở đồ gỗ tại Hạ Long làm cho. Nói thật là đặt rồi nhưng mình cũng lo, chỉ sợ xấu thì con gái không thèm ngủ riêng vì vợ chồng mình đã phải làm tư tưởng mãi. Tuy nhiên, sau 2 tuần, anh chủ cơ sở cho thợ đến lắp, lắp xong mình ưng ý vô cùng. Cũng k có gì nhiều, chỉ gồm giường, tủ quần áo, kệ để đồ chơi, bàn học cùng với giá sách, tất cả đều sơn 2 màu hồng- trắng. Mình thấy được ở chỗ là nó hợp với không gian nhà mình, tận dụng được chỗ dề đồ mà Xìtrum nhà mình mới 4 tuổi nhưng có rất nhiều thú bông, sách...
Bao giờ rỗi mẹ Xìtrum post ảnh cho cả nhà xem nhé!