Mình đang gặp một vấn đề rất đau đầu. chẳng là nhà hàng xóm mình bán một phần đất của họ cho chủ mới phần bên hông nhà mình, bình thường thì chẳng có gì xẩy ra cả, chủ mới cứ xây nhà và kg ảnh hưởng gì tới hàng xóm thì ok nhưng khi đào móng ngày 01/01 họ đã chặt một phần móng của nhà mình và lấy sắt đem bán :mad:( hàng xóm kể lại vì lúc đó gia đình mình kg có nhà ) sáng đi thì vẫn bình thường khi về thì đã tan hoang.Khi họ bắt đầu đào thì bố mình có ra nói là dừng lại như họ cố tình làm và gây sự côn đồ còn nói " ông chủ bảo cứ làm bị làm sao ông ấy chịu ":mad:.Khi mình về bước vào nhà thì tường nứt rất nhiều chỗ cầu thang thì sệ xuống toạc ra khỏi tường , cửa kính thủy lực sệ cánh đóng mở rất khó( nhà mình 50m và xây 5 tầng) :Crying:. Nhà mình xây làm hai lần vì lần đầu năm 2004 có 30m thôi đến năm 2008 mới mua thêm 20m , mình làm nhà khung chịu lực nên khi mua thêm chỉ việc đan sắt rồi hàn thêm cho chắc chắn bên cũ và bên mới mua không có gì khác biệt lắm, nhà mình cũng mới hoàn thiện được khoảng nửa năm nay, hôm nay gia đình đào móng đến có nói là " nhà ông bà nứt từ lâu rồi thì sao?" thật là quá quắt


Cả nhà giúp mình với nhà mình làm đơn cho ban địa chính phường rồi nhưng mai mới nộp được . bây giờ mình phải làm gì đây? giử đơn đi đâu? gia đình họ phải có những trách nhiệm gì với nhà mình? Các bạn giúp mình với nhé