2 đứa cũng muốn bay nhảy, tung tăng lắm nhưng không được phép ra riêng, phải ở cùng với gia đình bên ấy:Sad:. Phòng của bạn chồng thì chỉ có tầm 7m2 thôi, hiện giờ là “không gian mở” vì chẳng có tường với vách! :Crying:(Bạn ấy 50% nghệ sĩ, 50% lang thang, ăn rồi chỉ ngủ trên ghế salon thôi, chẳng phòng ốc gì, giờ có vợ mới phải chuẩn bị biến cái góc làm việc & xem TV đó thành phòng). :Crying:
Các chị các mẹ tư vấn giúp em với!
- Em nên ngăn phòng bằng gì? Nếu bằng nhôm và kính (mờ) kiểu vách văn phòng thì nhanh lắm, vì ông anh chồng làm về mảng này. Nhưng nghĩ tới việc rời văn phòng để về một văn phòng khác, em ngán lắm lắm luôn! Mình có thể thay bằng vật liệu gì thì ổn hơn bây giờ? Và hix hix, nếu buộc phải dùng nhôm và kính thì có dùng giấy dán tường để nó đèm đẹp hơn không ạ?:Sad:
- Em làm gì với 7m2 đây? (điều an ủi duy nhất là cái cửa sổ, oà oà). Các chị, các mẹ nào có kinh nghiệm xoay sở thì giúp em với nhé. Để khi dọn về thì mặt em nó đỡ méo hơn một tí! :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mấy nay bận đám cưới và trăng mật nên em quên vào báo cáo.
Em nhờ các anh chị tư vấn xong rồi thì...chồng em tự xử từ A đến...
Cái hình đầu tiên trong loạt hình của bạn Tornado_Alley nhìn mê quá! Mê đến độ em quyết định đổi cái cửa sổ kính màu trà...
Làm bằng nhôm và kính chỉ vì anh trai bạn chồng chuyên làm mấy cái này thôi, chứ không phải vì...lo cho thằng út (bạn chồng) đâu...
Ui! Cuối cùng thì huynh đệ nhà bạn chồng cũng đã thống nhất với mô đen "văn phòng". :Worried: Thế là em không còn...
Theo mình thì làm vách thạch cao, dán mấy bức...