Đây là câu nói của KTS Le Coorbusier (Một KTS Thụy Sỹ - người nổi tiếng về các công trình nhà ở). Học tập các bạn phóng viên mình giật cái tít cho kêu. ;) “Chủ” ở đây là chủ nhà chứ không phải boss của KTS các mẹ nhé.


Làm nhà là một việc lớn trong cuộc đời của mỗi một con người. Sau một thời gian hành nghề đủ dài kết hợp với việc tàu lượn một vòng các topic thì mình thấy mọi người có nhiều vấn đề thắc mắc cần hỏi KTS. Nhiều người chưa hiểu về nghề KT, có người lại chưa biết cách làm việc với KTS. Những điều này tuy không quá nghiêm trọng nhưng sẽ làm cho 2 bên mất thời gian trong việc đi tìm tiếng nói chung.


Mình lập topic này với nội dung và mục đích sau:


Nội dung: Tổng kết lại các vấn đề chính mà chủ nhà thường không rõ hoặc hiểu sai khi làm việc với KTS.


Mục đích: Làm cho chủ nhà hiểu hơn về KTS và KTS hiểu chủ nhà hơn. Để KTS và chủ nhà trở thành một cặp đôi hoàn hảo. :p


Một số lưu ý:


- Nghĩ đến đâu, mình viết đến đấy nên có thể lộn xộn nên mong các mẹ lượng thứ.@};-


- Ở trong đây không tư vấn cụ thể về các ngôi nhà (vấn đề này đã có ở các topic khác) nên các mẹ không hỏi cụ thể chi tiết ở đây.


- Mình tạm tổng kết có khoảng 52 vấn đề. Tại sao lại là 52 mà không phải 50 hay 54 … Đơn giản là mình sẽ post mỗi tuần 1 vấn đề và 52 tuần là vừa tròn 1 năm. Thời gian vừa đẹp để xây xong một ngôi nhà với quy mô vừa phải. Có thể sẽ nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc vào độ hot của topic.


- Trong quá trình viết chắc chắn sẽ phải tham khảo tài liệu. Mình sẽ cố gắng không đụng chạm đến cá nhân, các hãng vật liệu và công ty xây dựng nào. Nếu chẳng may có sự trùng hợp nào đó là hoàn toàn ngoài ý muốn. Cái cuối cùng là hướng đến mục đích đã nêu ở trên.:)