Em vừa kể chuyện này với các mẹ, vừa tự trách mình ngu dại. Cách đây 2 năm em có mua 1 chiếc nệm lò xo giá rẻ, thấy cửa hàng treo bảng thanh lý rồi thấy bà con bu đen bu đỏ mua hàng nên em cũng nhanh tay rinh 1 cái về. Tưởng đâu vớ được món hời, dè đâu, đúng là tiền nào của nấy, chừng 1 năm sau là thấy nệm lún xuống, mà em ko bỏ đi vì tiếc. Giờ cái lưng em có vấn đề, đi khám thì bác sĩ bảo tổn thương cột sống nhẹ do nằm không đúng cách. Trời ơi đừng ai tiếc của dỏm như em mà rước họa vào thân nhé! huhu. Sẵn tháng tới về bên nhà chồng, em tống khứ luôn cái của nợ mua nệm tốt luôn. các chị đang xài của hãng nào, tốt ko ạ, giá cả ra sao, giúp em với nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 19
Mẹ tham khảo thêm thông tin sản phẩm Liên Á thử:
Về chất lượng thì em thấy cũng vậy thôi ạ, nhưng về giá cả thì Liên Á thuộc hạng bình...
Nệm cao su luôn cao hơn đấy ạ, nhưng cũng không chênh nhau nhiều quá, tùy...
em thì vẫn thích nệm cao su hơn, do sử dụng được lâu hơn, nhưng do số tiền bỏ ra em...
mẫu nào mà gắp thành 05...