Mình có chuyện bối rối đang muốn nhờ các mẹ tư vấn giúp.
Mình có con nhỏ đang học lớp 5 đang học bán trú. Hai vợ chồng đều đi làm nên nhiều khi việc sắp xếp để đưa đón con cũng gặp khó khăn. Lúc đưa đi học thì còn đỡ, chiều đón về mới kẹt. Khổ thân con thỉnh thoảng lại phải chờ bố mẹ ở phòng bảo vệ. Lắm lúc công việc phát sinh phải về muộn, mình cũng không dám nhờ xe ôm vì không yên tâm.
Gần đây, mình có nhờ một cô sinh viên sư phạm kèm thêm môn toán, tiếng việt cho con. Thỉnh thoảng mình có kể chuyện nhà cho cô ấy nghe nên cô ấy cũng biết chuyện vợ chồng mình kẹt đón con. Hôm qua, sau khi kèm con học xong, cô ấy có đặt vấn đề với mình là để cô ấy đón con đi học hàng ngày, như vậy vợ chồng mình có thể hoàn toàn yên tâm với công việc mà cô ấy cũng có thêm thu nhập. Nghe thế mình mừng quá, định nhận lời luôn, sau nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy băn khoăn. Cô ấy là sinh viên thật, cũng có vẻ ngoan ngoãn, nhưng mà giao hẳn con cho cô ấy đón hàng ngày thì có sao không? Mình đang hẹn cô ấy 1 tuần sau sẽ trả lời.
Các mẹ ơi các mẹ cho mình lời khuyên với nhé... Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1