các mẹ ạ! hôm vừa rồi em được bà chị họ rủ đi xem bói.mà trước nay em có bao giờ xem đâu:|
bà chị em dẫn em đến 1 quán cafe nhỏ xinh.em không nhớ rõ lắm nhưng hình như nằm ở sâu trong ngõ 97 văn cao, mà đi đường ngõ 267 hoàng hoa thám cũng tới.
em chỉ nghĩ là đi uống cafe bình thường thôi, vì view trong quán đơn giản nhưng nhẹ nhàng thoải mái lắm;;). mà mấy bạn phục vụ cũng teen teen và nói chuyện vui lắm. đồ uống lại ngon rẻ không như mấy quán khác cho đầy ú ụ đá chả có mùi vị gì cả:((. em với chị họ em ngồi nước thấy khách xung quanh xì xèo bàn tán là ở đây có xem tử vi với xem bói. mọi người bảo xem đúng lắm, nên mọi người bảo nhau đến xem đông lắm. em thấy một bác trung tuổi nói bác ý đi từ nam định lúc 5h sáng lên hà nội để được xem vì quán đông. em trước nay chả hề xem bói nhưng thấy mọi người nói chuyện nên em cũng muốn xem thử thế nào:p. ai ngờ lúc xem tử vi, em không nhớ rõ ngày sinh với giờ sinh mà chị chủ quán đọc luôn giờ và ngày sinh của em 8-|.em cứ tròn hết cả mắt lên.
đến khi xem tử vi thì là 1 anh đẹp trai lắm xem cho em các mẹ ạ...mà nói đúng lắm ý.nhưng anh ấy chỉ nói quá khứ với hiện tại thôi, xem hạn trong năm rồi công việc, tình cảm trong năm nay ra sao.
Sau đấy em được tư vấn là nên xem phần âm.Cái này em mù tịt chả biết gì.Xem phần âm là chị chủ quán trông trẻ mà vui tính lắm lại có tâm ấy.Vừa thấy em chị ấy đã bảo em là có vong theo.Ôi sợ quá:-S:-S:-S.Xong chị ấy bảo em là ngồi xuống đây bắt tà, chỉ có ngồi yên xong nhắm mắt thôi.Đang ngồi tự dưng chị ấy hỏi em là " ngày bé chị có chơi với ai tên Hương không hay có ai gần nhà tên Hương không?".e trả lời luôn là không có ai.chị ấy lại hỏi " thế tên Huyền?".Em vẫn trả lời là không,Vì thật là em nhớ chẳng có ai tên như vậy cả.Em bắt đầu bán tín bán nghi.
Đến tối về em hỏi mẹ em thì mẹ em bảo ngày trước ở gần nhà có 1 bạn bị chết đuối nhưng không phải tên Hương.Thế nên em nghĩ mặc kệ không quan tâm.Nhưng sáng hôm sau, mẹ em gọi điện bảo bác họ bên nhà nội ngày trước có đứa con gái tên Hương bị ngã chết đuối mà em gái chị ý bây giờ tên Huyền:o:o:o:o. em nghe xong toát mồ hôi hột.
nên em khuyên mẹ nào mà tin vào tâm linh hay muốn xem về kiếp trước, nghiệp chướng... (vì em thấy bác trung tuổi kể chị ấy nói nghiệp chướng đời cụ tổ giống như những gì trong gia phả dòng họ nhà bác ý viết.)
em còn được tặng vòng phong thủy hôm khai chương :x:Embarrassment::Embarrassment:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1