Chẳng sợ mưa to gió thổi, căn nhà lá 200 triệu ở vùng quê bình dị của chàng giám đốc khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn và ngưỡng mộ.




Anh Tống Văn Thủy đang làm việc và sống cùng vợ tại Sài Gòn, vì mong muốn có một chỗ để nghỉ ngơi vào những dịp lễ, cuối tuần nên anh và vợ dành dụm tiền để mua một mảnh đất ở Tiền Giang bình dị và trong lành.




Để có một không gian bình dị, gần gũi với thiên thiên cây cỏ, trước đó anh Thủy rất phân vân không biết với kinh phí 200 triệu có thể giúp anh hoàn thành ngôi nhà này hay không.




Sau khoản nhiều cuối tuần tìm kiếm vật liệu cũng như ý tưởng cho ngôi nhà, công trình đã hoàn thiện 1 năm sau đó.




Như mọi người thấy, những chi tiết của ngôi nhà mang đậm chất xưa cũ của những ngôi nhà miền Tây Nam Bộ. Đó là thành quả qua quá trình tìm ý tưởng thiết kế cho ngôi nhà.




Xung quanh ngôi nhà là vườn vú sữa lâu năm cộng với việc thiết kế mở với không gian thiên nhiên xung quanh nhưng không làm cho chủ nhà lo lắng về các vấn đề như thời tiết, côn trùng, an nình...




Phần nền nhà có diện tích sử dụng là 81m2, trong khi phần mái được mở rộng ra lên đến 120m2.




Vì mái rộng nên nếu trời có mưa thì cũng không sợ nhà bị nước tạt vào, không khí cũng mát mẻ do là không gian mở. Tối ngủ chỉ cần giăng mùng là được.




Tất cả những đồ đạc trong nhà đều rất giản dị và đậm chất quê xưa.




Vật liệu được mua từ những ngôi nhà đã đập đi hoặc tháo dở nên quá trình xây lại cũng rất khó khăn vì muốn giữ nguyên được vẻ bình đị, đậm chất quê như chủ nhà mong muốn.




Giếng trời được thiết kế ở giữa mái lá, nơi thu nhận ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà.




Bậc tam cấp cũng như thềm nhà được lót bằng gạch do những sinh viên Đại học Kiến trúc TPHCM đặt lên từng viên một.




Bóng đèn điện cũng được láp vào vỏ cây, bình dị hóa hết mức có thể.




Với ngôi nhà bình dị và gần gũi thôn quê thế này, sau một tuần làm việc mệt mỏi và tất bật với cuộc sống vội vã thì đây chính là nơi chốn bình yên cho chúng ta.