Chả là hôm trước cty mình có mua cái Tivi chỗ pico,nhưng khi thợ chuyển hàng đến thì do nhà chưa sơn xong.Nên thợ chỉ giao hàng và thanh toán,còn lắp đặt thì bảo khi nào xong gọi cho họ đến lắp.Sơn tường xong gọi họ đến lắp thì được phán câu,giờ mới lắp thì KH phải chịu phí lắp đặt trọn gói 250k.Đàm phán mãi cuối cùng bên mình cũng đồng ý giá đó,nhưng khi lắp xong thợ đưa hóa đơn mua đồ đạc thì nhìn phát hoảng(gần 1 triệu):Mình có thể liệt kê 1 vài hạng mục mà mình biết giá ra đây để mọi người xem.


+ Cuộn băng dính điện : 50k(cái này ngoài tiệm bán 5k)


+ Ống gen 2m : 90K(cái này ngoài tiệm bán 10k/cây 4m)


+ Đầu đổi nguồn: 250K(cái này nhìn như cái đầu nối thôi,vì dây cáp ngắn không tới)


.......


+ Tổng: 998.000đ


Bên mình nói là hôm qua đã thỏa thuận là tất cả hết 250k,nhưng thợ bảo đấy là công lắp,còn vật tư phải mua riêng.Trong khi hôm qua đã thỏa thuận rõ như thế rồi mà hôm nay lại chối bay,lẽ ra thì bên mình cũng ậm ừ trả tiền cho xong.Nhưng cứ nhìn thấy HĐ ghi giá tiền đội lên gấp cả 10 lần là lại thấy bực,mà nếu cần mua thêm những gì thì thợ phải nói cho khách biết trước.Nhưng không,tự mua,tự lắp và thu tiền,bên mình thấy giá cả đắt quá thì bảo xem lại giá hoặc để bên mình đi hỏi lại nếu đúng giá này thì sẽ trả tiền.Nhưng thợ nhất định đòi trả luôn,không trả sẽ tháo về.


Và cuối cùng thì băng dính đã cuốn,ống gen đã lắp không tháo được...chấp nhận thanh toán 740k cả công.Chỉ trả lại cái đầu nối mà họ gọi là đầu đổi nguồn 250k.


Hôm đó mình không có ở đó,chứ mình có ở đó thì gọi ngay cho thằng bạn làm bên điện đến để xử lý vụ này cho bõ tức.


Trước khi mua cũng so sánh giá của các nơi cũng chênh nhau 1 vài trăm nghìn nên chỗ nào rẻ thì mua.Nhưng nếu rẻ hơn được vài trăm mà các ông thợ chặt chém thế này thì vừa bực mình lại vừa đắt.Không biết có mn gặp tình trạng này chưa,suy cho cùng trước khi mua cái gì thì cũng nên bảo người bán hàng ghi rõ là có vận chuyển lắp đặt hay không nữa .Và khung giá là bao nhiêu ,chứ các nơi bán hàng không quán triệt để thợ móc túi khách hàng trắng trợn thế này thì bực quá.