Câu chuyện là như thế nầy các bác ạ. Một buổi....em cũng chả nhớ sáng trưa, chiều hay chiều tối nữa, lúc ý em đang lui cui hay cặm cụi làm cái gì ở gàn cửa nhà thì tự dưng có một bà trug niên đội nón, có khăn che mặt, ăn mặc cũng bình thường (chả nhớ rõ nữa, he he, đã kể thì phải tỉ mỉ tí) xuất hiện ngay cửa làm em giật cả mình. Bà ý đưa cho em một tờ văn bản gì đó, có cả kí tên, đóng dấu nữa cơ, rồi hình như có cả phường, xã cái quái gì gì. Bà ý bảo em nhận. Bảo nhận thì cầm lấy thôi. Sau đó, bà ý đưa cho em một, hai gói nhỏ nhỏ gì đó bảo càm lấy rắc vào bồn cầu. Em trả giấy, xin kiếu bảo nhà có rồi, lại đang hết xiền. Bà ta cầm lấy tờ giấy nói tưởng chưa có thì lấy rắc vào cho sạch sẽ, sau đó quay người đi thẳng.


May mà em đã được cô em cảnh báo trước không thì em cũng tưởng cán bộ nào đến làm nhiệm vụ roài. Yêu cô quá.:LoveStruc::Kiss::Kiss::Kiss:


Nghe cô em bảo mấy gói ý nó bán đắt xắt chẳng ra cái gì. Cứ yên tâm là người địa phương nên cứ thế mà trả tiền thôi. Cũng chả biết chất lượng của máy thứ lừa đảo ý thế nào.


Mong các bác đề cao cản giác với bọn người gian này..:Nottalkin: