trận mưa lịch sử vừa ghé thăm Hà Nội với sự bàng hoàng, ngơ ngác và có xen lẫn chút bối rối của người dân Hà nội, những người mà cả trong mơ họ cũng chẳng mơ được cảnh này!


nào là sóng thần, nào là câu cá, đua thuyền trên phố...toàn những câu chuyện cười ra nước mắt... xưa nay hiếm.và hậu quả là... có lẽ em không cần phải nói ra đây nhiều. Em biết hầu hết thành viên của dd là những người có con nhỏ nên em lộ diện xin mọi chỉ cho em một vài kinh nghiệm diệt nâm mốc với a!


nhà em, à không! em nghĩ đấy chắc là tình trạng chung của các nhà nằm trong diện chịu ảnh hưởng của trận mưa lớn vừa qua. nấm mốc đang hoành hành rất ác liệt, nó len lỏi vào tất cả mọi nơi, mọi ngóc ngách của ngôi nhà, từ tường nhà, sàn nhà, phòng ngủ, phòng chơi, bếp... tất cả đang dần dần chuyển sang màu rêu mốc. Lau dọn, kì cọ suốt ngày xem ra cung chẳng có tác dụng gì. máy hút ẩm, máy sưởi, máy hút bụi, điều hòa... hoạt động hết công suất nhưng cũng chỉ được một phần nào.


em nghe nói có một loại bình xịt gì đó chỉ cần lau sạch chỗ bị mốc, xịt cái đó lên là ok nhưng em vẫn chưa tìm ra ...đó là cái gì?


có mẹ nào biết mách cho em với, chứ cứ tình hình này thì bọn trẻ rất dễ bị ốm, nhất là viêm họng, ho, cảm cúm... nói đâu xa, như em đây "lớn" rồi mà còn bị nó đánh gục trước cả bọn trẻ nhà em.


cấp cứu....cấp cứu!!!!!!!