Hnay em dọn đồ đạc để chuẩn bị dọn nhà, thấy ra kha khá quần áo mà em lâu rồi quên không mặc đến. Bây giờ em phân vân không biết làm gì với nó. Những lần trước em đã chuyển về quê rồi, mà ở quê cũng không cho được ai, mẹ em đành để ở nhà, cuối cùng vẫn tồn lại đó. Mà tính em ki bo lắm, thà để đó chứ kêu đem vứt thì em bó tay, muốn cho cũng không biết cho ai, vì có thể đối với mình nó quý nhưng mà ngại người ta không thích mà đem bỏ thì mang tội lắm.
Xem phim HQ, thấy bên đó có cái hay là nơi công cộng có 1 cái thùng lớn, quần áo mình không mặc nữa thì đem bỏ vào đó, người khác mà cần thì tự động đến lấy cái phù hợp, ở mình mà có 1 cái như vậy thì tốt quá mọi người nhỉ.@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
@mẹ bé miu: Lần trước em có gom đi từ thiện 1 lần rồi, nhưng mà đó là...