Các mẹ thông thái ơi, mấy tháng nay mình đau đầu vụ mưa và bụi. Phơi quần áo ở ban công, mùa nắng thì bị bụi bám, mùa mưa (vd. như mấy cơn mưa vừa rồi) là cả nhà hết quần áo mặc, còn bị hôi âm ẩm nữa :Crying:


Mình định làm cửa sổ kiếng bao hết ban công, thì lại sợ "ngộp như chuồng cọp", do hướng nhà ở phía Tây. Mới đây search trên mạng thấy có bạt che nắng-mưa thấy hay hay, hội đủ điều kiện không tù túng, mà phần nào che bụi và mưa.


Đây là hình minh họa lấy từ web:


Mẹ thông thái nào đã và đang sử dụng laọi này, cho mình xin ý kiến nhé. Cám ơn nhiều nhiều :Rose::Rose::Rose: