MS 46-1:


Như những người mẹ khác, điều mẹ quan tâm và lo lắng nhất là sức khỏe của con. Lúc con mới sinh, trông con gái mẹ thật bé nhỏ và mong manh với làn da lấm tấm đỏ mụn sữa. Thế mà con đã phải mặc tã giấy rồi bỉm từ những ngày đầu vì con chẳng chịu báo hiệu cho mẹ lúc tã xô bị ướt. Thật may mẹ đã có Bepanthen. Trộm vía con gái chưa bao giờ bị hăm dù phải mặc bỉm cả ngày. Cũng có lúc mẹ quên không bôi kem cho con, nhưng chỉ cần da con có dấu hiệu đỏ, chỉ với Bepanthen con lại có thể thoải mái vui đùa như thế này, trông chẳng giống một cô bé chút nào...


MS 46-2:


Nhưng cũng có lúc dịu dàng ...


MS 46-3:


Lúc mặc váy cũng nữ tính ấy chứ ...


MS 46-4:


Điệu nữa ...


MS 46-5:


Và với Bepanthen mẹ tin con luôn được ngon giấc. Cảm ơn Bepanthen.