Xót xa, bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ trong rừng, côn trùng đốt đỏ phồng thịt da
Một bé gái khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trong rừng ở Sơn La đã may mắn được người dân phát hiện kịp thời và cứu sống.
Ngẫm thấy cuộc đời này thật bất công các mẹ ạ! Người thì chạy vạy hết nơi này nơi kia không có lấy 1 mụm con, người thì có con nhưng lại nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình. Mới đây, lại có thêm 1 bé bị bỏ rơi, đọc mà không cầm được nước mắt các mẹ ạ.
Chuyện là khoảng 12h trưa 13/5, người dân địa phương khi đi ngang qua khu rừng Chiềng Sinh bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Khi tiến lại gần nơi phát ra tiếng khóc, mọi người nhìn thấy một bé gái bị bỏ lại dưới bụi cây ven đường. Thương thay, bé gái này chỉ khoảng 2 ngày tuổi, cơ thể còn đỏ hỏn được quấn bằng một chiếc chăn mỏng màu hồng.
Hình ảnh đầy xót xa của bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trong rừng
Khoảng 13h cùng ngày, bé gái được người dân và công an phường Chiềng Sinh đưa vào khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Bé gái nặng 3,3 kg, được các bác sĩ tiếp nhận trong tình trạng rốn vẫn khô, suy hô hấp, có nhiều vết côn trùng đốt trên cơ thể.
Tại bệnh viện, các bác sĩ khoa nhi đã sơ cứu, làm rốn và tắm rửa sạch sẽ và dùng những thuốc thiết yếu như kháng sinh, truyền dịch, hỗ trợ hô hấp cho bé.
Hiện tại, sức khỏe của bé gái đã ổn định
Thật may mắn, hiện tại, tình trạng của bé đã ổn định. Bé được tiếp tục được chăm sóc tại khoa nhi, hỗ trợ về dinh dưỡng, điều trị nhiễm trùng ngoài da và nhiễm trùng phổi.
Đây không phải là lần đầu tiên, chúng ta đọc được thông tin thương tâm thế này. Đã có rất nhiều vụ, bé sinh ra chỉ vài ngày tuổi đã bị mẹ bỏ đi. Điển hình như sự việc mới đây, 1 bé trai bị rỏ ngơi ngay trước cổng trạm y tế Hà Tĩnh.
Theo đó, ngày 12/5, bà Nguyễn Thị Tý (trú xã Kỳ Sơn) nhờ người cháu chở đến Trạm y tế xã để khám vì thấy quá mệt. Khi bà Tý vừa bước chân đến cổng Trạm y tế xã liền nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc. Sau 1 hồi tìm kiếm, bà phát hiện 1 bé trai bị bỏ trong chiếc khăn tắm trước cổng Trạm y tế xã. Thật may mắn bé trai này cũng được phát hiện và cứu chữa kịp thời.
Người ta thường nói "Không có gì cao quý hơn tình mẫu tử", ấy vậy mà vẫn có nhiều trường hợp mẹ vẫn bỏ đi chính giọt máu của mình. Thoáng nghe thì có vẻ thấy thật nhẫn tâm, độc ác. Thế nhưng, thử đặt mình là người trong cuộc, ắt sẽ thấy hành động bỏ con của những người mẹ cũng đáng thương bội phần.
Có rất nhiều nguyên nhân khiến một người mẹ lựa chọn giải pháp bỏ con như bị lừa gạt trong tình yêu, quá hận thù người đàn ông đến mức muốn giết chết đứa trẻ. Mẹ nghĩ rằng đứa bé không nên sinh ra vì có thể sẽ đem lại rắc rối cho mình. Lúc hành động, những người mẹ này không đủ lý trí để giải quyết vấn đề mà chỉ hành động theo cảm tính.
Cũng có nhiều trường hợp khác, người mẹ buộc phải bỏ con do hoàn cảnh gia đình không chấp nhận, nếu giữ con lại sẽ bị hắt hủi, đánh đập. Hay cả những trường hợp mẹ không đủ kinh tế để lo cho cuộc sống của em bé sau này...
Thế nhưng, đáng thương hơn là những đứa trẻ kém may mắn, không được phép chọn nơi mình sinh ra. :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1